Ta ung dung như vua kinh bắc
Mà đâu cần đâu ngai vàng
Thong dong ta đem câu ca ta hát
Một trời thênh thang
Ta đem thanh âm chân phương tươi mát
Về bao xóm làng
Như khi xưa cha ông ta đã làm
Từ thủa lập địa khai hoang
Ngẩn ngơ một chiều
Là chiều Kinh Bắc !
Nơi đây Kinh Bắc ngân vang
Bao nhiêu giai điệu dân gian
Thôn quê chân chất đậm đà
Từng lời nghĩa xóm tình làng
Lễ nghi phép tắc ngàn đờn truyền lại
Con cháu luôn mang
Tương sinh tương khắc trọn vẹn
Một vòng kiếp sống tuần hoàn
Tấc đất tấc vàng ngọc ngà này
Là của ông cha đắp xây
Máu xương bao đời để lại
Để đàn cò sải cánh bay
Thấm ngay giai điệu
nhịp nhàng
Để làm lòng ai ngất ngây
Để mà thêm yêu con người chân chất
Kiên cường bất khuất
Cứ về Kinh Bắc là say !
Phật tích mây trôi theo mây
Đón cơn mưa heo may
Như gieo bao phúc lộc về mọi nhà
Lá sinh sôi đơm hoa
Như bao công sức con mang theo đây
Nón quai thao trên tay
Ghi tâm khắc cốt công ơn ông cha
Để mà
Có tinh hoa hôm nay
Linh thiêng, bốn dòng phù sa, đất của thơ ca
Cái gì cũng hay, khéo làm đôi tay
Miếng trầu đượm say, cứ vơi lại đầy
Giao duyên, ấy là văn hoá, ấy là tinh hoa
Mấy ngàn năm qua, tiếng lành đồn xa
Thêm yêu, Kinh Bắc quê nhà
Nơi đây Kinh Bắc ngân vang
Bao nhiêu giai điệu dân gian
Thôn quê chân chất đậm đà
Từng lời nghĩa xóm tình làng
Lễ nghi phép tắc ngàn đờn truyền lại
Con cháu luôn mang
Tương sinh tương khắc trọn vẹn
Một vòng kiếp sống tuần hoàn
Tấc đất tấc vàng ngọc ngà này
Là của ông cha đắp xây
Máu xương bao đời để lại
Để đàn cò sải cánh bay
Thấm ngay giai điệu
nhịp nhàng
Để làm lòng ai ngất ngây
Để mà thêm yêu con người chân chất
Kiên cường bất khuất
Cứ về Kinh Bắc là say !
Ơ ơ câu quan họ này ta hát
Mà nghe thân thương từng lời à ơi
Để làm ai say mê tình người Kinh Bắc
Chạm khẽ ngàn lên chín bậc cung đàn
Gấm vóc thêu hoa, non sông điệu đà
Lúa thốc bao la
Tấm tắc thơ ca, văn chương đậm đà
Điểm tô chấm phá
Đất bắc linh thiên bao trang hào kiệt
Nối tiếp ông cha
Giữ lấy tinh hoa mai sau truyền lại
Bốn bề gần xa.
Nơi đây Kinh Bắc ngân vang
Bao nhiêu giai điệu dân gian
Thôn quê chân chất đậm đà
Từng lời nghĩa xóm tình làng
Lễ nghi phép tắc ngàn đờn truyền lại
Con cháu luôn mang
Tương sinh tương khắc trọn vẹn
Một vòng kiếp sống tuần hoàn
Tấc đất tấc vàng ngọc ngà này
Là của ông cha đắp xây
Máu xương bao đời để lại
Để đàn cò sải cánh bay
Thấm ngay giai điệu
nhịp nhàng
Để làm lòng ai ngất ngây
Để mà thêm yêu con người chân chất
Kiên cường bất khuất
Cứ về Kinh Bắc là say !